Vợ tôi trách mắng vì sự lơ đễnh khiến con gặp tai nạn và mất đi.
Chào các bạn! Tôi là một người đàn ông, và hôm nay tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình sau khi đọc bài viết “Ngày vợ mất, tôi phát hiện ra gầm tủ chứa toàn phong bì của vợ”. Vợ chồng tôi đã sống bên nhau 6 năm và có một cô con gái gần 5 tuổi. Đáng tiếc, vì sự bất cẩn của tôi, con gái đã ra đi mãi mãi. Hơn 3 tháng trôi qua, vợ tôi vẫn chìm trong nỗi đau và khóc thương con. Hằng ngày, chúng tôi vẫn đi làm bình thường; vợ tôi làm ở nhà nước và thường về sớm hơn để đón con, trong khi tôi làm ở công ty tư nhân và về nhà muộn. Một hôm, tôi nhận được cuộc gọi của vợ yêu cầu tôi thu xếp đi đón con.
Cô ấy bận họp và sẽ về muộn vì có buổi tụ tập sau đó. Hôm đó, tôi thu xếp về sớm đón con gái. Sau khi đón con, tôi cho con đi ăn vặt vì không muốn nấu ăn. Khi đưa con về, tôi bảo con chơi ngoài sân để dọn dẹp nhà cửa. Không may, trong lúc lơ đễnh, con gái tôi đã lấy xe đạp ra đầu ngõ chờ mẹ và bị một thanh niên đi xe máy đâm phải. Dù được đưa vào viện cấp cứu, con đã qua đời do va chạm quá mạnh. Gia đình tôi rất đau khổ, đặc biệt là vợ tôi, cô ấy ngất xỉu trong tang lễ và nhiều ngày sau đó vì thương nhớ con. Hơn 3 tháng trôi qua, vợ tôi vẫn khóc thương con không ngừng.
Tôi rất thương vợ nhưng thường xuyên thấy vợ trách móc và không động viên tôi khi tôi an ủi. Là người cha đã mất con gái, tôi cũng đang đau khổ và hối hận vì sự bất cẩn của mình. Tôi không muốn vợ trách cứ tôi nữa, vì điều đó không thể mang con gái trở lại. Tôi cần tìm cách để vợ chồng cùng động viên nhau vượt qua nỗi đau này, thay vì dằn vặt nhau.


Source: https://afamily.vn/toi-bi-vo-dan-vat-vi-da-lo-denh-de-con-gap-tai-nan-va-mat-20141225113714922.chn